Kết quả tìm kiếm cho "Những thói quen xấu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 991
Củ nghệ được sử dụng như loại gia vị trong nấu ăn truyền thống từ rất lâu, bên cạnh đó nó cũng có những giá trị tuyệt vời cho sức khỏe.
Thời gian gần đây, nhiều người dùng Gmail trở thành nạn nhân của chiêu lừa đảo tinh vi khi nhận email hoặc cuộc gọi từ kẻ xấu mạo danh Google.
Ngày càng có nhiều vụ mất tích trẻ vị thành niên có liên quan đến việc quen biết người lạ qua các trang mạng xã hội. Trước những nguy cơ rình rập từ "thế giới ảo", phụ huynh cần làm gì để bảo vệ con mình?
Với vô số lựa chọn hương vị, chất tạo ngọt và phụ gia ngày nay, việc 'lỡ tay' biến một ly cà phê đơn giản thành thức uống kém lành mạnh là điều dễ xảy ra.
Ngủ trưa được khoa học chứng minh là tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể. Ngủ trưa đúng cách giúp cải thiện tâm trạng, giảm huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Bà M. (75 tuổi) có tiền căn tăng huyết áp, rung nhĩ, suy tim, bệnh mạch vành và đã đặt stent. Tuy nhiên bà không đi khám định kỳ mà mua thuốc theo toa cũ, uống đều đặn 1 năm qua.
Kính mắt bán trên mạng xã hội rất đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã, đặc biệt có giá rất rẻ. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là chất lượng. Nếu chất lượng không đảm bảo sử dụng lâu dài sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đôi mắt.
Đậu xanh là thực phẩm quen thuộc của người Việt Nam, vậy đậu xanh có tác dụng gì với sức khoẻ?
Sáng sớm ở vùng biên Giang Thành, âm thanh từ hệ thống loa phát thanh của Đồn Biên phòng Phú Mỹ vang vọng khắp các nẻo đường, vào từng mái nhà. Đó là tiếng loa thông báo thông tin thường nhật, là “nhịp cầu” nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào nơi biên cương.
Khi mua sắm trực tuyến bùng nổ thì khách hàng và shipper (người giao hàng) trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy là một thực trạng đáng lo ngại khi lừa đảo bằng cách giả danh shipper ngày càng trở nên tinh vi.
Báo Điện tử VietnamPlus trân trọng giới thiệu nội dung bài viết "80 năm Công an Nhân dân Việt Nam cùng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường.
Một lần đi công tác vùng biên, tôi nghe một cán bộ xã kể chuyện mà đến giờ vẫn nhớ. Ông bảo: “Ở đây tụi tui nghèo, nhưng ai làm điều thất đức là coi như không ngẩng đầu được trong xóm”. Câu nói đó nghe mộc mà thấm. Nó gợi lại cái nghĩa, cái tình, cái nếp nghĩ lâu đời của người miền Tây: Sống sao cho tử tế, trước sau cũng được người ta trọng.